Mặt trời giữa ruộng sâu - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Baovannghe.vn- Sớm nắng chiều mưa lặng lẽ/ Dầm chân dưới ruộng sâu

Mặt trời giữa ruộng sâu

Sớm nắng chiều mưa lặng lẽ

Dầm chân dưới ruộng sâu

Qua hết một đời như thế

Người và hạt giống sinh đôi

Trên đồng cạn dưới đồng sâu

Ấy chỉ là câu hát

Chuyện về người chân đất

Mênh mông chân trời

Ngày nắng với đêm mưa

Người nông dân bốn mùa nghiệt ngã

Ai hiểu được dưới vành nón lá

Một mặt trời mọc giữa ruộng sâu

Ngày dài và đêm thâu

Con kênh xanh chảy qua vùng cát trắng

Thương tuổi thơ mình xa vắng

Cháy khô ngọn cỏ trên đồng

Ai nằm thức với cơn giông

Ngọn gió dập dồn, gió thổi

Đêm nay còn ai chưa ngủ

Nghe lúa rung nhịp đập tim người

Lớn lên từ thuở nằm nôi

Lời ru đọng giọt mồ hôi trên đồng

Tôi ngồi ru giữa cơn giông

Lòng tôi thức với nỗi lòng nông dân.

Có những buổi sáng cưỡi mây bay đi - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Bến sông xưa - Thơ Nguyễn Thị Như Ý Đoản khúc quê - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh Vắng khuya - Thơ Vũ Xuân Hoát Viết cho mình tháng tư - Thơ Tạ Bá Hương
Nguyễn Ngọc Hạnh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mat-troi-giua-ruong-sau-tho-nguyen-ngoc-hanh-21519.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.