Cánh đồng điện mặt trời - Thơ Ngọc Khương

Baovannghe.vn- Kìa có những cánh đồng/ Chẳng gieo trồng lúa bắp

Cánh đồng điện mặt trời

Kìa có những cánh đồng

Chẳng gieo trồng lúa bắp

Những vạt nhôm trải lòng

Tận chân trời tít tắp…

Đồng vắt trên mái nhà

Đồng lượn qua sườn núi

Mỗi buổi sáng nắng lòa

Bao cánh cò bối rối…

Cánh đồng không vẫy gió

Mà đón ông mặt trời

Không gặt về bắp lúa

Gặt muôn ánh sao ngời…

Chớm đông… - Thơ Nguyễn Thị Như Ý Mọc - Thơ Bùi Quang Vinh Mẹ quê… - Thơ Nguyễn Chí Ngoan Tắc kè hoa - Thơ Phạm Đình Ân Cái ti vi nó mách - Thơ Cao Xuân Sơn
Ngọc Khương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/canh-dong-dien-mat-troi-tho-ngoc-khuong-22011.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.