Hôn lên biên giới - Thơ Trần Kế Hoàn

Baovannghe.vn- Thường sau buổi giao ban/ Ba lại cầm điện thoại

Hôn lên biên giới

Thường sau buổi giao ban

Ba lại cầm điện thoại

Khi nói chuyện với mẹ

Lúc tươi cười với con

Ngày nào ba cũng gọi

Tiếng cười nói vang giòn

Quanh ba là đồng đội

Quanh ba là núi đồi

Đồn biên phòng lưng dốc

Thu vào bàn tay thôi.

Áp màn hình lên môi

Con hôn trán ba nhé.

Hôn cả cho phần mẹ

Hôn cả cho em Lương.

Hôn cột mốc biên cương

Hôn lối mòn lưng núi...

Đến giờ học buổi tối

Con phải học thuộc bài

Ba trực chiến đến mai

Nhà mình gặp nhau nhé.

Con, em Lương và mẹ

Sẽ chờ ba gọi về

Cầm điện thoại ở quê

Lại hôn lên biên giới...

Chớm đông… - Thơ Nguyễn Thị Như Ý Mọc - Thơ Bùi Quang Vinh Mẹ quê… - Thơ Nguyễn Chí Ngoan Tắc kè hoa - Thơ Phạm Đình Ân Cái ti vi nó mách - Thơ Cao Xuân Sơn
Trần Kế Hoàn

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hon-len-bien-gioi-tho-tran-ke-hoan-22014.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.