Cảm ơn mưa - Thơ Đặng Toán

Baovannghe.vn- Sấm vừa khua chiêng, trống/ Mây đen đã kéo về

Cảm ơn mưa

Sấm vừa khua chiêng, trống

Mây đen đã kéo về

Mặt đất nằm im nghe

Cây bồn chồn ngóng đợi.

Bạn mưa, bạn mưa ơi!

Ở đâu mau về nhé

Khu vườn sắp héo rũ

Hoa lá khát lắm rồi.

Gió chạy tới chạy lui

Hỏi từng lời mát lạnh

Chuồn chuồn sà thấp xuống

Chớp nhì nhằng gọi nhau...

Mặt đất bỗng rào rào

Mưa cười tươi rộn rã

Cây trong vườn thích quá

Cúi đầu cảm ơn mưa!...

Chớm đông… - Thơ Nguyễn Thị Như Ý Mọc - Thơ Bùi Quang Vinh Mẹ quê… - Thơ Nguyễn Chí Ngoan Tắc kè hoa - Thơ Phạm Đình Ân Cái ti vi nó mách - Thơ Cao Xuân Sơn
Đặng Toán

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cam-on-mua-tho-dang-toan-22018.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.