Bà kể chuyện quê - Thơ Mai Hoàng Hanh

Baovannghe.vn- Chiều nay bà kể chuyện quê/ Khói giăng chái bếp, nắng về lao xao

Bà kể chuyện quê

Chiều nay bà kể chuyện quê

Khói giăng chái bếp, nắng về lao xao

Bướm ong thầm thĩ bờ ao

Chuồn chuồn cõng lá nghiêng chao ngõ gầy

Quả loay hoay chín vòm mây

Bên hiên cánh võng vơi đầy khúc ru

Tiếng chim tu hú ngọt lừ

Quyện trong tiếng sáo vi vu đồng chiều

Dây trầu quấn quýt sân rêu

Mo cau vót sợi nắng khều mái che.

Chiều nay bà kể chuyện quê

Cháu nghe mây khói vỗ về gió thơm!

Chớm đông… - Thơ Nguyễn Thị Như Ý Mọc - Thơ Bùi Quang Vinh Mẹ quê… - Thơ Nguyễn Chí Ngoan Tắc kè hoa - Thơ Phạm Đình Ân Cái ti vi nó mách - Thơ Cao Xuân Sơn
Mai Hoàng Hanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ba-ke-chuyen-que-tho-mai-hoang-hanh-22019.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.