Hào phóng - Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Baovannghe.vn- Xin một lần hào phóng/ ném nụ cười vào tôi

Hào phóng

Xin một lần hào phóng

ném nụ cười vào tôi

dù nhặt chút mắt môi

có khi là giọt lệ

Em ơi tôi sẽ luyện

thành ngọc để giữ gìn

như một chút của tin

gối đầu nuôi mộng mị

Em đi, ừ, đi nhỉ!

đường xa mấy quan hoài

con sông nào chia xa

bỏ tôi ngồi bến cũ

Mười năm mười năm nữa

hoang mạc một bãi đời

rồi đến lúc chính tôi

cũng tập tành hào phóng

tôi ném tôi vào đất

mặc cỏ ngày lên xanh.

Cùng khoe - Thơ Lê Hồng Thiện Dàn đồng ca mùa hè - Thơ Bùi Xuân Dũng Chuyện nhà vịt - Thơ Vũ Thị Thanh Hòa Mùi của mẹ - Thơ Nguyễn Văn Anh Chẳng có gì mãi mãi - Thơ Trần Trọng Giá
Nguyễn Nhã Tiên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hao-phong-tho-nguyen-nha-tien-22072.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.