Ai còn nhớ - Thơ Đỗ Thượng Thế

Baovannghe.vn- Rớt xuống từ bóng mây phiêu lãng/ từ một đời không tên

Ai còn nhớ

Rớt xuống từ bóng mây phiêu lãng

từ một đời không tên

từ một mùa không tên

trên vực đá

dưới tán khói rừng xa

lẫn trong ngày tháng chết

lấy khô khát mà xanh

như mộng như mầm

như hạt sương vắt kiệt những vì sao

cuối chân mây tự thắp đóa ngày

không phải sắc hồng lan mai huệ cúc

là lửa thắm điệu ru nguồn cội

trên vành môi khô trắng

trên nét mặt ngác ngơ

bằng nước mắt

bằng máu tuổi thơm

nở... rồi nở

từng nở cuộc này đến hết

nhưng trước cơn xuân

vẫn nụ.

Cùng khoe - Thơ Lê Hồng Thiện Dàn đồng ca mùa hè - Thơ Bùi Xuân Dũng Chuyện nhà vịt - Thơ Vũ Thị Thanh Hòa Mùi của mẹ - Thơ Nguyễn Văn Anh Chẳng có gì mãi mãi - Thơ Trần Trọng Giá
Đỗ Thượng Thế

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ai-con-nho-tho-do-thuong-the-22073.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.