Hãy đến đây - Thơ Trần Ngọc Mỹ

Baovannghe.vn- Người hãy đến đây!/ Linh hồn em đang thiêm thiếp nhẫn nại

Hãy đến đây

Người hãy đến đây!

Linh hồn em đang thiêm thiếp nhẫn nại

Trú ngụ trong đồ sứ, đồ đồng, đồ kim loại…

Dựng bản làng vương giả, giàu sang

Nơi người ta gọi là Bảo tàng

Đêm ngày em nằm im khao khát

Mơ nhảy nhót như chim chóc dưới mặt trời bừng rực

Váy áo xênh xang tự do đội trăng vàng

Người hãy đến đây!

Chiếc chum muốn đựng đầy nước

Nồi, bát cần hạt cơm thơm

Nỏ phải được giương lên

Dao, kiếm thèm gọt sắc nhọn

Những nhạc cụ độc nhất vô nhị

Đồ mỹ nghệ bằng xương sừng, đá quý

Mong mỏi dâng bàn tay người

Góc bếp nguội tro lâu ngày

Xơ rơ thanh củi chỉ trưng bày

Phơi gương mặt buồn bã

Người hãy đến đây!

Nhen lên một nhúm lửa

Cho môi em thẫm đỏ

Cho má em hồng hào

Cho lách tách rộn nhịp trái tim yêu

Núi rừng nghiêng ngả xanh lên

Người ơi

Hãy đến đây!

Hãy đến đây!

Nghe bước chân tỏ bày

Gặp ánh mắt người mê say

Linh hồn em sẽ thức dậy

Sông suối xứ Mường sẽ ngân lời tha thiết

Chiêng Chót, Chiêng Dàm sẽ thay làng gọi nhau

Cùng khoe - Thơ Lê Hồng Thiện Dàn đồng ca mùa hè - Thơ Bùi Xuân Dũng Chuyện nhà vịt - Thơ Vũ Thị Thanh Hòa Mùi của mẹ - Thơ Nguyễn Văn Anh Chẳng có gì mãi mãi - Thơ Trần Trọng Giá
Trần Ngọc Mỹ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hay-den-day-tho-tran-ngoc-my-22076.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.