Khoảng cách - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Tay anh lội đêm/ Buộc em trên phím đàn

Khoảng cách

Tay anh lội đêm

Buộc em trên phím đàn

Câu hát mười năm

Sơ cứng môi mềm

Men rượu đầy chiều uống vơi

Đậu bờ vai ru chiều vào tối.

Tóc em vờ rối

Mắt ai vờ say

Ca từ ngại lửa sôi

Gục đầu đo khoảng cách.

Em cười bằng nước mắt

Cuộn khói thuốc tựa lưng

Vai anh rung

Lời ca bưng những thật thà dâng tới.

Em sợ tình mình chết đuối

Bện bể dâu

Bện gánh đa đoan...

Đà Lạt có gầy không

Em mượn mùa đông một thoáng

Lược ngày anh so vai

Lược lần anh tuyệt vọng.

Em cuộn tóc

Gối đầu phía dã quỳ đợi rét

Tay anh nâng phím trùng

Lội đêm

Cô đơn rỗng

Lội ngón dặt dìu...

Chúng mình hai nửa

Chúng mình hai ngả

Chúng mình và đêm

Hai đầu tiếc nhớ...

Anh hót đây này - Thơ Cao Xuân Sơn Sức bền của đất - Thơ Hữu Thỉnh Khúc đồng dao quê mẹ - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Viết tiếp cho người ở 1000 năm khoảng cách - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Buổi chiều ấy - Thơ Lưu Quang Vũ
Thy Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/khoang-cach-tho-thy-nguyen-22386.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.