Cánh đồng và khu vườn của mẹ - Thơ Phan Hoàng

Baovannghe.vn- Là đà chuồn chuồn chao liệng rợp vườn/ Bầu trời như chiếc lồng tròn vần vũ mây đen/ Vội vàng những đàn chim quay đầu bay về núi

Cánh đồng và khu vườn của mẹ

1

Là đà chuồn chuồn chao liệng rợp vườn

Bầu trời như chiếc lồng tròn vần vũ mây đen

Vội vàng những đàn chim quay đầu bay về núi

Cánh đồng gió xuân mơn man lúa đương thì con gái

Chuồn chuồn trốn tìm mưa đuổi bắt khắp làng quê

Mỏm mẻm mẹ mỉm cười thật tươi sau những ngày hạn hán

2

Hừng đông mặt trời như bông hoa tỉnh giấc

Gió nhè nhẹ lướt khu vườn hương vương sương

Lảnh lót sơn ca hoà âm tiếng tre kẽo kà kẽo kẹt

Lửa tí ta tí tách tỏa ấm góc bếp đời người

Ánh mắt mẹ sáng trong khu vườn ngập tràn kỷ niệm

Gương mặt đong đầy thời gian hồi sinh những tia nắng thanh xuân

Nhà thơ Phan Hoàng Nhà thơ Phan Hoàng tham dự: Liên hoan Thơ quốc tế Thượng Hải lần thứ VIII Thơ Phan Hoàng trong hành trình ngược lối – Tiểu luận của Mai Thị Liên Giang Thơ 1-2-3 của Phan Hoàng, đôi điều cảm nhận Thành phố bây giờ - Thơ Phan Hoàng
Phan Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/canh-dong-va-khu-vuon-cua-me-tho-phan-hoang-15409.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.