Chung bọc đồng bào - Thơ Lê Minh Quốc

Baovannghe.vn- Ngay từ trong nhịp thở/ Tiếng Việt đã dậy mầm/ Đan bền theo mạch máu/ Ròng rã bốn ngàn năm

Chung bọc đồng bào

Ngay từ trong nhịp thở

Tiếng Việt đã dậy mầm

Đan bền theo mạch máu

Ròng rã bốn ngàn năm

Oa oa từ lọt lòng

Đến tròn vành rõ chữ

Tiếng Việt đã ăn nằm

Cùng núi sông tình tự

Câu ca dao, tục ngữ

Lẫn trong lúa, ngô, khoai

Lặn trong hồn đất nước

Lắng đọng máu, mồ hôi…

Lời mẹ hát đưa nôi

Vượt non cao vực thẳm

Băng qua mọi thác ghềnh

Vẫn còn nhen lửa ấm

Qua nhọc nhằn cay đắng

Dẫu đồng hóa, binh đao

Một linh hồn tiếng Việt

Vẫn gìn giữ cho nhau

Bền lòng tin mùa sau

Hạt mầm xanh biếc lá

Dẫu va chạm nháo nhào

Nổi chìm theo tiếng lạ

Dẫu người đi muôn ngả

Vạn nẻo khắp địa cầu

Tiếng Việt mình nhắc nhớ

Vẫn chung bọc đồng bào

Lê Minh Quốc và cuộc hành trình chữ nghĩa Nhà thơ Lê Minh Quốc: Nghiên cứu văn hóa là một công việc lâu dài Thơ Lê Minh Quốc Thành phố bây giờ - Thơ Phan Hoàng Cánh đồng và khu vườn của mẹ - Thơ Phan Hoàng
Lê Minh Quốc

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chung-boc-dong-bao-tho-le-minh-quoc-15950.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.