Từ kiếp lúa... - Thơ Nguyễn Thế Kiên

Baovannghe.vn- Gió mưa từ mấy ngàn năm,/ Ứa trong mắt mẹ ru thầm lặng xanh/ Em ơi, đồng trũng quê mình/ Học thân lúa mảnh chín tình yêu ta.

Từ kiếp lúa...

(Gủi Nguyễn Chiều).

Gió mưa từ mấy ngàn năm,

Ứa trong mắt mẹ ru thầm lặng xanh

Em ơi, đồng trũng quê mình

Học thân lúa mảnh chín tình yêu ta.

Lội bùn trong tuổi thơ xa

Máng mương xanh điệu ru tha thiết đằm

Con trâu mùa cũ vẫn nằm

Trong khoang cổ tích nhai thầm lặng trưa.

Mùa thu nào chả bão mưa

Lụt thành gia sản quê mùa đồng chiêm

Quê nhà bùn đất mà nên

Ngàn năm lập một Ý Yên* cõi lành.

Cổng nhà tre trúc vẫn xanh

Những thiêng liêng tự lập thành nỗi quê

Đồng chiêm chưa ngớt bộn bề

Trong kiếp lúa, nhập hồn quê vọng mùa.

* Ý Yên là một huyện của tỉnh Nam Định, vừa trải qua một trận lụt rất lớn tháng 7/2024

Nhớ hương vườn cũ - Thơ Phạm Tú Anh Màu hồn làng - Thơ Trần Hữu Kim Trầm Tư - Thơ Tằng A Tài Gọi đò- Thơ Đăng Sương Em về - Nguyễn Thị Như Ý
Nguyễn Thế Kiên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tu-kiep-lua-tho-nguyen-the-kien-16510.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.