Trong ngôn ngữ thiên nhiên - Thơ Nguyễn Thanh Mừng

Baovannghe.vn - Lễ vật là nụ cười/ Non nước hẹn hò sóng mây dạm ngõ/ Chim trời phong lưu chim trời/ Còng gió hào hoa còng gió

Trong ngôn ngữ thiên nhiên

Lễ vật là nụ cười

Non nước hẹn hò sóng mây dạm ngõ

Chim trời phong lưu chim trời

Còng gió hào hoa còng gió

Giường đá võng cây

Chúng mình đi nát sấm tan giông

Lồng ngực trái bập bùng như lửa

Sóng truyền cho khơi thác nói với ghềnh

Tín hiệu của tự do hoang dã

Anh phải gỡ xuống bao nhiêu màu mè nón mũ

Và rút khỏi bấy nhiêu lòe loẹt dép giày

Để đến với em

Chân đất đầu trần

Bói cá đọc tiểu thuyết đại dương theo chương hồi cá mú

Nai sóc đọc sử thi non ngàn bằng diễn ngôn quả nụ

Một nhánh sậy cao nguyên hay cọng rêu cù lao

Cũng thầm thĩ với nhau

Bản quyền vũ trụ

Chùm thơ của Nguyễn Thanh Mừng Thơ Vi Thùy Linh. Ánh mắt trẻ thơ trên cát vạn chài - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Quang gánh của mẹ - Thơ Nguyên Hậu Về qua ngõ mẹ - Thơ Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn thanh Mừng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/trong-ngon-ngu-thien-nhien-tho-nguyen-thanh-mung-16971.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.