Thơ Vũ Trần Anh Thư

Baovannghe.vn- Sau bao cuộc kiếm tìm thế núi dáng sông/ Vị vua xưa chọn Cẩm Khê dựng nơi thác về tiên tổ

Lăng Minh Mạng hoa sứ lặng thầm dâng

Sau bao cuộc kiếm tìm thế núi dáng sông

Vị vua xưa chọn Cẩm Khê dựng nơi thác về tiên tổ

Đường vào lăng thả trôi dòng hương sứ

Ngẫm ngợi triều đại nào chẳng ước nguyện muôn thuở lưu danh

Lăng tẩm nguy nga cũng là lòng dân bia tạc

Vết nứt thời gian không sao can được

Đổ xuống tôi một khúc sông xưa

Vĩnh Trà thương yêu neo đậu bến bờ niên thiếu

Cầu Đổ oằn mình nghiêng vai gánh nặng(1)

Gấp nhịp phận người rủi - may

Rưng rưng tôi về. Ký ức đổ lòng tay…

________

(1): Một cây cầu cũ nối đôi bờ sông Vĩnh Trà, Thái Bình.

Với sông phố - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Ngồi lại - Thơ Vân Phi Đổi mới - Thơ Thanh Quế Ký ức chùa làng - Thơ Vương Tùng Cương Ngân hà - Thơ Đặng Huy Giang
Vũ Trần Anh Thư

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tho-vu-tran-anh-thu-17213.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.