Tù nhân dự bị - Thơ Phạm Vân Anh

Baovannghe.vn- Có bắt đầu từ không, không khởi nguyên thành có/ Thế giới song song tựa triệu triệu bọt biển dồn về vụng nước

Tù nhân dự bị

Có bắt đầu từ không, không khởi nguyên thành có

Thế giới song song tựa triệu triệu bọt biển dồn về vụng nước

Những mảnh vỡ tạo nên bề mặt

Sức bạo tạc rung chuyển hệ mặt trời

Tần sóng não lan nhanh hơn ánh sáng

Có những chúng ta chết trước chúng ta

Có những chúng ta khởi sinh ngoài tâm trí

Có những chúng ta trầm luân trong suy nghĩ

Bị cầm tù trong mỗi nẻo đời riêng

Chẳng tha thiết tương lai

Không hoài thương quá khứ

Kẹt cứng cùng hồ nghi mục đích mình tồn tại

Chúng ta, những tù nhân dự bị

Cố tô thêm sắc màu

Cho cuộc sống đơn điệu và nghèo nàn ý nghĩa

Sẽ có ngày mọi mỹ từ thừa thãi

Những hân hoan thành tựu cũng vô vi

Khi thảnh thơi dọn khu vườn tâm tưởng

Nhận ra tài sản lớn bấy lâu bỏ quên trong sấp ngửa đua tranh.

Một ngày kia…

Liệu ai còn nhớ…

Về thoáng xôn xao ta khởi ở nhân gian.

Gặp lại thầy cũ - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Nơi phòng đợi - Thơ Thanh Quế Mưa núi Ba Vì - Thơ Lê Thành Nghị Bí mật của thời gian. Truyện ngắn của Phát Dương Khóa sen - Thơ Lê Nguyệt Minh Phượng hoàng - Thơ Lê Nguyệt Minh
Phạm Vân Anh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tu-nhan-du-bi-tho-pham-van-anh-17977.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.