Thu mơ - Thơ Cao Lê Hồng Rạng

Baovannghe.vn- Em về chạm ngõ chiêm bao/ Nghiêng vai trút hết chênh chao nửa đời

Thu mơ

Em về chạm ngõ chiêm bao

Nghiêng vai trút hết chênh chao nửa đời

Ai tô ước vọng xanh ngời

Cho phiêu du bước, cho vời vợi xa

Trót chân vương bụi phù hoa

Phải đi cho hết bôn ba dặm dài

Đêm nằm nghe giấc mơ phai

Mảnh trăng vướng lại bên ngoài song thưa

Lá rơi cho gió chuyển mùa

Thổi đi cho sạch hơn thua cuộc người

Hoa kia chọn những màu tươi

Môi em xin chọn nụ cười, được không?

Ru mẹ - Thơ Đỗ Thành Đồng Tự sự trước hoàng hôn - Thơ Ngọc Thứ Tiếng chim cu gáy - Thơ Hoàng Anh Tuấn Lúc ấy - Thơ Nguyễn Đăng Khương Yêu người cây mở đất - Thơ Chung Tiến Lực
Cao Lê Hồng Rạng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thu-mo-tho-cao-le-hong-rang-18064.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.