Xẩm - Thơ Ninh Đức Hậu

Baovannghe.vn- Chợ quê vọng tiếng xẩm xưa/ Ướt nhoè từng khúc gió mưa ầm ào

Xẩm

Chợ quê vọng tiếng xẩm xưa

Ướt nhoè từng khúc gió mưa ầm ào

Chấp chới cánh mỏng lên cao

Con tầu gãy lái đắm vào bao la...

Trải lòng thả chữ nhẩn nha

Quặn đau dây nhị xót xa phận người

Thủi thui góc chợ mua vui

Miếng cơm manh áo ngậm ngùi giai nhân

Kiêng khem giữ giọng trong ngần

Dường như xẩm chợ nợ nần nhân gian

Xẩm bên thân phận cơ hàn

Xẩm theo cát bụi lầm than đường đời...

Bây giờ từng khúc xẩm vui

Ngọt ngào câu chữ tiếng cười râm ran

Xẩm xuân hồn cốt chợ làng

Hội xuân hát xẩm rộn ràng thôn quê

Men theo lối xẩm tôi về

Nhặt từng câu hát sẻ chia nỗi niềm.

Khẽ biết - Thơ Thi Hoàng Câu hỏi và danh từ - Thơ Thi Hoàng Se sẽ đầu năm - Thơ Lê Huy Mậu Nhà thờ đang sửa trước Noel - Thơ Nguyễn Quang Hưng Miền Trung - Thơ Ngô Thế Lâm
Ninh Đức Hậu

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/xam-tho-ninh-duc-hau-18473.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.