Ngọn gió cuối đông - Thơ Ninh Đức Hậu

Baovannghe.vn- Ơi này ngọn gió cuối đông/ Xin đừng buôn buốt cánh đồng… Cha tôi

Ngọn gió cuối đông

Ơi này ngọn gió cuối đông

Xin đừng buôn buốt cánh đồng… Cha tôi

Chân trâu trộn bước chân người

Mồ hôi ngang dọc đầy vơi bùn lầy

Mảnh mai xương xẩu bàn tay

Níu ghì văn vắt đường cày bặm sâu

Mong manh một vạt áo nâu

Phơ phơ mái tóc nhuốm màu mây trôi

Xin đừng thổi nữa gió ơi

Cái lo nhoi nhói lòng người tái tê

Mùa bao nhiêu vụ chẳng về

Bão giông lụt lội bộn bề tai ương…

Ơi này ngọn gió có thương

Thì thôi đừng lạnh con đường rạ rơm

Ngày mai mùa chín lên hương

Bếp nhà thơm thảo vấn vương khói mềm.

Khẽ biết - Thơ Thi Hoàng Câu hỏi và danh từ - Thơ Thi Hoàng Se sẽ đầu năm - Thơ Lê Huy Mậu Nhà thờ đang sửa trước Noel - Thơ Nguyễn Quang Hưng Miền Trung - Thơ Ngô Thế Lâm
Ninh Đức Hậu

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ngon-gio-cuoi-dong-tho-ninh-duc-hau-18474.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.