Những buổi chiều quê… - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ

Baovannghe.vn- Chiều qua vùng cỏ lạ/ Nghe nắng rớt qua vai

Những buổi chiều quê…

Chiều qua vùng cỏ lạ

Nghe nắng rớt qua vai

Mùa đông về vội vả

Chút hương quê lặng thầm

Triền đê chiều lộng gió

Cánh diều xưa đâu rồi?

Bàn chân nào qua ngõ

Rớt tiếng cười mênh mông.

Khói đốt đồng cay mắt

Trong buổi chiều không tên

Những ngày xưa đánh mất

Trên lối vắng đi về...

Bến sông buồn chao sóng

Soi bóng mình xanh xao

Con đường quê dài rộng

Nâng bước về thênh thang

Tờ lịch - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Xác khói vẽ bùa - Thơ Lê Hải Kỳ Ru ca - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Viết ở Đồng Đậu - Thơ Trần Khoái Cha quê - Thơ Lê Gia Hoài
Nguyễn Thị Luyến Nhớ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhung-buoi-chieu-que-tho-nguyen-thi-luyen-nho-18578.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.