Hạnh phúc - Thơ Nguyễn Đình Ánh

Baovannghe.vn- Một tiếng thở dài cạn tình nông nổi/ Ta điềm tĩnh xuôi về phía không em

Hạnh phúc

Một tiếng thở dài cạn tình nông nổi

Ta điềm tĩnh xuôi về phía không em

Không con đường quen

Không điều hư ảo

như ao tù kìm hãm bao nỗi nhớ thương.

Những ngày tháng cuối năm trước mềm mại như nhung

nay cong cớn

môi son

nhíu lông mày hờn dỗi...

Ta mơ về xứ anh đào cuối tháng tư lầm lỗi

con đường Tử Đằng ta đã cùng ai

ôm hơi ấm ta - em thổi tình yêu vào phố

phút bền lâu tưởng đến thu nhỏ trái đất này.

Ta đã mơ giấc mơ giữa ban ngày

cái nắm tay vô tình reo rắc nỗi buồn theo năm tháng

bình minh hoá thành chiều chạng vạng

cô đơn phủ đầy trên muôn ngàn cánh anh đào rơi...

Ta đã dại khờ buông mình về phía chơi vơi

phía chẳng bao giờ tay ta chạm với

nụ cười hiền khô theo về miền vội

một nhát cắt nhức nhối tháng tư ... thừa.

Ta đánh cược đời mình … thêm lần nữa

Da diết, đớn đau có lẽ sẽ bội phần

Có ai đó cố đặt lên bàn cân

nghiêng tất cả về phần đơn côi, mất mát

Có là gì đâu cho tim ta được hát

Lời cỏ cây

Yêu xanh thắm cánh đồng…

Xuân quê… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương Chiều cuối năm - Thơ Nguyễn Đình Ánh Cuối năm - Thơ Thy Nguyên Lập thể tình yêu - Thơ Hồ Thế Sinh Ngọn gió xuân - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Nguyễn Đình Ánh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hanh-phuc-tho-nguyen-dinh-anh-18780.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.