Ví dặm nuôi con - Trần Sĩ Kháng

Baovannghe.vn- Mần răng vô lý rứa hè/ Muôn lần nghe vẫn dầm dề giọt mong

Ví dặm nuôi con

Mần răng vô lý rứa hè

Muôn lần nghe vẫn dầm dề giọt mong

Thiết tha điệu Ví buông sông

Khúc dặm đằm thắm cháy lòng người qua

Nhọc nhằn doi kết phù sa

Trầm ngân Hồng Lĩnh, Lam Hà ẵm sao

“Ví Đò Đưa” đẫm gió Lào

Nuôi con nuôi cả chiêm bao kiếp người

Con đi bạt xứ nửa đời

Thương “Ví Phường Vải” đêm khơi mạch sầu

“Thâm tình khúc dặm” dãi dầu

Mong về muối nhút giã trầu mẹ ơi.

Ngọn gió xuân - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Hạnh phúc - Thơ Nguyễn Đình Ánh Hãy yêu - Thơ Phạm Văn Dũng Phiên chợ xuân - Thơ Hồng Quang Vại nước vườn xưa - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Trần Sĩ Kháng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/vi-dam-nuoi-con-tran-si-khang-18793.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.