Nắng - Thơ Hoài Khánh

Baovannghe.vn- Ban mai vừa tỉnh dậy/ Nắng đã chạy lon ton

Nắng

Ban mai vừa tỉnh dậy

Nắng đã chạy lon ton

Khỏe như người lớn đấy

Vẫn mặc áo trẻ con

Nhuộm hồng chân trời biển

Tô vàng cả núi non

Nắng theo bé lon xon

Cũng tới trường học chữ

Chắc cuối chiều mệt lử

Nắng tím màu mộng mơ

Ngồi thừ sau dãy núi

Gọi trăng tới làm thơ

Cả một ngày tỏa sáng

Tối mới về nghỉ ngơi

Sớm mai như trai tráng

Nắng lại tươi khắp trời.

Bay lên - Thơ Ngô Mậu Tình Tròn - Thơ Lê Tuyết Lan Người ơi đừng hát - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh Ngày mẹ sinh tôi - Thơ Trung Phong Đầu ô chuyển gió - Thơ Lê Huy Quang
Hoài Khánh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nang-tho-hoai-khanh-19011.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.