Một sớm mùa Xuân - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Baovannghe.vn- Con về tìm lại Xuân xưa/ Cời tro nhóm lửa như chưa bỏ làng

Một sớm mùa Xuân

Con về tìm lại Xuân xưa

Cời tro nhóm lửa như chưa bỏ làng

Hiên nhà vạt nắng miên man

Trôi trên nỗi nhớ về ngang ngõ nhà

Con về thăm lại mùa hoa

Nở trong sương sứm chở qua mỗi ngày

Rưng rưng nhặt cánh đào phai

Chợt đâu tấp thoáng bóng ai qua thềm

Con về nghe gió ru êm

Có hương cỏ lạ trong đêm ngỡ ngàng

Cha còn kể chuyện mùa màng

Cánh cò chở giấc mơ tan thuở nào...

Con về đứng nép cửa sau

Vẫn lưng áo mẹ bạc nhàu tháng năm

Xuân về trên những lặng thầm

Nghe hương bánh mứt trên mâm chợt đầy

Tuổi Tết - Thơ Đào Đức Tuấn Chẳng thể xây nhà - Thơ Tùng Bách Trong nhà mùa Xuân có Tết - Thơ Đặng Toán Bà ơi! hoa gì? - Thơ Nguyễn Tấn On Em chào nắng xuân - Thơ Phạm Vân Anh
Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mot-som-mua-xuan-tho-huynh-thi-mong-tuyen-19095.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.