Khu vườn mùa Xuân - Thơ Trần Ngọc Mỹ

Baovannghe.vn- Nơi khu vườn từng sẫm màu nắng mưa/ bàn tay mẹ vẫn cần mẫn đắp tô

Khu vườn mùa Xuân

Nơi khu vườn từng sẫm màu nắng mưa

bàn tay mẹ vẫn cần mẫn đắp tô

gieo bao hạt hi vọng

hạt trả ơn người nảy nở mầm xanh

những cái cây nhìn trời lớn lên

nụ he hé môi hồng

trái tỏa hương thơm nồng

chiếc rễ thèm giọt xuân

tự vươn mình bấm sâu lòng đất

chắt chiu chưng cất

uống ngọt lành, tỏa bóng mát bao dung

cho buổi sớm này réo rắt âm thanh

đàn chim ngây ngô đung đưa đầu cành rỉa quả

háo hức món quà thiên nhiên ban tặng

lũ bướm thỏa thuê hút mật

chỉ trái tim con chìm sâu tĩnh lặng

ngẫm về vết chai sần trên bàn tay mẹ

và mái đầu bạc sương gió mùa xuân…

Tuổi Tết - Thơ Đào Đức Tuấn Chẳng thể xây nhà - Thơ Tùng Bách Trong nhà mùa Xuân có Tết - Thơ Đặng Toán Bà ơi! hoa gì? - Thơ Nguyễn Tấn On Em chào nắng xuân - Thơ Phạm Vân Anh
Trần Ngọc Mỹ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/khu-vuon-mua-xuan-tho-tran-ngoc-my-19096.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.