Ngõ phố - Thơ Lê Huy Quang

Baovannghe.vn- Em về ngõ nhỏ nơi đầu ngọn xoan/ Thay áo hè xòe hoa ngọn gió

Ngõ phố

Em về ngõ nhỏ nơi đầu ngọn xoan

Thay áo hè xòe hoa ngọn gió

Nơi ngọn đèn xanh lá

Ôm quanh thức trở ngọn trời.

Máy nước đầu ngõ đòn gánh cong lưng

Ngực tròn sức lớn

Sóng- sánh- tóc- nước- đọng

Đèn- nhòe- lay- chân- thùng.

Ngõ nhỏ trả về tuổi nhỏ

Nơi dấu đường ôm đầu ngọn xoan

Sao Mai sao Hôm ôm ngọn lá

Nơi anh

chờ

ngọn em.

Tuổi Tết - Thơ Đào Đức Tuấn Chẳng thể xây nhà - Thơ Tùng Bách Trong nhà mùa Xuân có Tết - Thơ Đặng Toán Bà ơi! hoa gì? - Thơ Nguyễn Tấn On Em chào nắng xuân - Thơ Phạm Vân Anh
Lê Huy Quang

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ngo-pho-tho-le-huy-quang-19098.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.