Một ánh trăng Giêng- Thơ Đặng Quốc Hoàng

Baovannghe.vn- Đã bao mùa trăng đi qua/ đã bao lần quên lỗi hẹn

Một ánh trăng Giêng

Đã bao mùa trăng đi qua

đã bao lần quên lỗi hẹn

trăng giêng chợt về trước ngõ

vành vạnh một ánh trăng đầy

đã bao thăng trầm dâu bể

đã bao ước vọng cao vời

chạnh lòng mái đầu điểm bạc

quê nhà một góc bao dung

đêm huyễn hoặc

gió đùa cùng mây biếc

không gian mờ

hờ hững ánh trăng ngà

dáng trang đài

mộng mị nét kiêu sa

trăng mê dụ

dậy hương tình lơi lả

ta phiêu diêu trong giấc mộng trăng đầy

ta mê mải vốc cạn tình trăng nhớ

ta vụng dại ôm mối sầu trăng vỡ

giấc mơ nào ôm ấp cuộc hoan ca

một ánh trăng giêng vành vạnh trước nhà...

Tuổi Tết - Thơ Đào Đức Tuấn Chẳng thể xây nhà - Thơ Tùng Bách Trong nhà mùa Xuân có Tết - Thơ Đặng Toán Bà ơi! hoa gì? - Thơ Nguyễn Tấn On Em chào nắng xuân - Thơ Phạm Vân Anh
Đặng Quốc Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mot-anh-trang-gieng-tho-dang-quoc-hoang-19099.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.