Tháng Chạp - Thơ Đặng Quốc Hoàng

Baovannghe.vn- Cơn gió chướng ùa qua khung cửa nhỏ/ Gọi tháng Chạp về nao nức đợi mùa sang

Tháng Chạp

Cơn gió chướng ùa qua khung cửa nhỏ

Gọi tháng Chạp về nao nức đợi mùa sang

Mẹ dọn lại mảnh vườn năm cũ

Ba cắt tỉa cội mai vàng trước ngõ chào xuân.

Tháng Chạp

Tim tím lục bình vương nắng chiều thương nhớ

Bập bềnh trên sông

Màu thủy chung son sắc đợi chờ.

Tháng Chạp

Kẽo kẹt chị gánh hàng hoa

Sắc hoa tưng bừng trải dài xóm nhỏ

Rạng rỡ nụ cười tươi lan tỏa những ước mơ.

Tháng Chạp

Gọi người tha phương trở về quê cũ

Nơi mảnh vườn xưa in bóng tuổi thơ

Se sắt chạnh lòng người đi kẻ ở

Em đâu rồi chiều nắng nhạt bên sông...

Tháng Chạp

Len khe cửa sợi nắng vàng rực rỡ

Con mơ màng thấy cả bầu trời thơ

Trong khắc khoải con dặn lòng thật rõ

Phải trở về ôm thật chặt mẹ ngày xuân...

Tuổi Tết - Thơ Đào Đức Tuấn Chẳng thể xây nhà - Thơ Tùng Bách Trong nhà mùa Xuân có Tết - Thơ Đặng Toán Bà ơi! hoa gì? - Thơ Nguyễn Tấn On Em chào nắng xuân - Thơ Phạm Vân Anh
Đặng Quốc Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thang-chap-tho-dang-quoc-hoang-19102.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.