Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên

Baovannghe.vn- Dỡ cả bình minh chị gửi em/ Gà quê vừa gáy đã loang đèn

Chị...

(Gửi anh chị Tiến - Hùng)

Dỡ cả bình minh chị gửi em

Gà quê vừa gáy đã loang đèn

Vườn quê tơi gốc lòng thương phố

Ngấn nét vân chiều thân sắn in...

Bãi bồi quê mẹ bao nhiêu tuổi

Hỏi dòng Đáy cứ miệt mài trôi

Dấu chân thiên cổ luân hồi mãi

Vẫn tựa vào quê những thế thời.

Sắn khoai chung thủy nhà ta đấy

Nuôi chị em mình qua tháng, năm.

Từ trong cát sỏi mà khôn lớn

Đất tự giàu lên giữa lặng thầm

Chung một gốc nhà, một cội xanh

Bao nhiêu ghềnh thác mới xuôi lành

Gặp chiều hương sắn thơm thầm nhắc:

Lạy cõi tình quê vẫn để dành.

Chạm vào tháng chạp - Thơ Nguyễn Doãn Việt Hội xuân vùng cao - Thơ Hoài Khánh Hoa Ban - Thơ Hoàng Anh Tuấn Em rằng trăng đọng dấu hài - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm Tìm chiếc Smartphone - Thơ Nguyễn Xuân Sang
Nguyễn Thế Kiên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chi-tho-nguyen-the-kien-19151.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.