Quê cát - Thơ Phạm Ánh

Baovannghe.vn- Trăm sông nghìn suối tràn đầy/ Cũng như nỗi nhớ nghiêng ngày chơ vơ

Quê cát

Trăm sông nghìn suối tràn đầy

Cũng như nỗi nhớ nghiêng ngày chơ vơ

Khói sương ngút mắt bến bờ

Mưa nguồn chớp bể bất ngờ lối quen!

Hoa cau thoảng nhẹ ai chuyền

Mà nghe có cả nỗi niềm lất lây

Ngập ngừng cho ánh mắt cay

Chút tình quê cát cỏ cây nghiêng lòng!

Ai còn thương nhớ đợi trông

Tôi còn lặng lẽ tơ hồng về em

Cội nguồn quê cát tổ tiên

Trầm tư như nỗi niềm riêng bồi hồi!

Chạm vào tháng chạp - Thơ Nguyễn Doãn Việt Hội xuân vùng cao - Thơ Hoài Khánh Hoa Ban - Thơ Hoàng Anh Tuấn Em rằng trăng đọng dấu hài - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm Tìm chiếc Smartphone - Thơ Nguyễn Xuân Sang
Phạm Ánh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/que-cat-tho-pham-anh-19153.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.