Biển yêu- Thơ Hoàng Thị Kiều Thanh

Baovannghe.vn- Em tới biển ngắm vầng mây ngũ sắc/ Cát mặn mòi trầm mặc với ưu tư

Biển yêu

Em tới biển ngắm vầng mây ngũ sắc

Cát mặn mòi trầm mặc với ưu tư

Sóng tung hát, sóng ru lời hạt muối

Gắn cuộc đời ta, năm tháng cho dù...

Em yêu anh, nồng nàn như yêu biển

Rời rợi xanh, khúc nhạc sóng êm đềm

Có một tâm hồn gửi trong hạt muối

Em viết mãi tên anh trên cát dịu êm

Thì a hỡi dẫu mưa nguồn chớp bể

Tình yêu này không thể phôi pha

Em vẫn biết cuộc đời như muối mặn

Biển bao dung ngân mãi khúc giao hoà

Đêm ba mươi tết con về - Thơ Ninh Đức Hậu Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang
Hoàng Thị Kiều Thanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/bien-yeu-tho-hoang-thi-kieu-thanh-19332.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.