Chờ hoa nở - Thơ Thi Hoàng

Baovannghe.vn- Mắt tăm tăm khuấy ngọt một miền/ Nắng nhòm nhe nhói ánh tươi nguyên

Chờ hoa nở

Mắt tăm tăm khuấy ngọt một miền

Nắng nhòm nhe nhói ánh tươi nguyên

Trong cây ngày nụ tụ quy nạp

Lá che che như bị làm phiền

Thôi không ứa mắt nhìn trộm nữa

Cất mong mong đợi vào trong kia

Sắc còn đang bú hương đang ủ

Mặc cõi ta bà cứ nháo nhia

Làm bài thơ cho đỡ sốt ruột

Có vần có điệu mà ru hoa

Chợt thơm muôn muốt vào căn để

Chắc ngoài kia hoa nở đấy mà.

Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang
Thi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cho-hoa-no-tho-thi-hoang-19334.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.