Chợ Tết - Thơ Trần Chấn Uy

Baovannghe.vn- Khi những tia ngày đầu tiên thắp lên/ Bảng lảng màn sương mộng du trắng sữa

Chợ Tết

Khi những tia ngày đầu tiên thắp lên

Bảng lảng màn sương mộng du trắng sữa

Thảng thốt những nụ đào nhóm lửa

Làm ấm lên những gốc vườn.

Gió bấc lụi dần

Những hạt mưa như bụi phấn

Làm tươi thêm màu áo lụa

Đường làng như được choàng lên tấm khăn voan.

Chợ huyện họp phiên cận tết

Người về cuồn cuộn như sông trôi

Tôi từ miền Nam kịp về đón rét

Chợ quê đầy ắp mua bán, nói cười.

Hoa cải nở vàng chân cồn, gò bãi

Tháp chuông sương khói se lòng

Xóm đạo người đi không trở lại

Chỉ con thuyền ngày ấy vẫn sang ngang.

Sáng xuân này tôi về đi chợ tết

Con đê làng cúc dại ngẩn ngơ hoa

Cầm tay gió, mua cầu may ánh mắt

Nhớ nụ cười trong vắt đã đi xa.

Hoa xuân nở tưng bừng gốc chợ

Người bán hoa khuyến mãi nụ đồng tiền

Tôi giật mình trước hàng hoa rực rỡ

Như gặp lại người năm ấy giữa chợ phiên.

Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang
Trần Chấn Uy

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cho-tet-tho-tran-chan-uy-19352.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.