Những ngày thơ lang thang - Thơ Vương Cường

Baovannghe.vn- Có đêm trăng mà như không trăng/ có một trời sao mà như không sao

Những ngày thơ lang thang

Có đêm trăng mà như không trăng

có một trời sao mà như không sao

gió lạnh thổi phía sau phía trước

anh trùm chăn anh lại thấy em

Dạo này tim anh cân bằng

cánh rừng bình yên không gió

dòng sông trôi lặng lẽ không ngờ

anh hoang hoải lại thấy em chờ

Không có tứ thơ giãy giụa thách thức đêm

bàn phím nhện giăng cong vòm nắng sớm

cánh đồng xanh cỏ dại cài hoa

anh không thể nào quên em được

Có những khi mặt biển bình yên

có những khi dòng sông phẳng lặng

có những khi trái tim ngủ yên

là lúc thơ lang thang đâu đó...

Cái tên - Thơ Kim Chuông Đường về thì xa - Thơ Lê Anh Hoài Người hiểu chuyện - Thơ Phan Huyền Thư Nhớ lúc xuân đầu - Thơ Nguyễn Chí Hoan Chiều cuối năm - Thơ Nguyễn Ngọc Tung
Vương Cường

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhung-ngay-tho-lang-thang-tho-vuong-cuong-19690.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.