Từ ô cửa ấy
Đã mùa thu chưa anh?
gió ngủ quên trong giấc lá dày
nhánh sữa bẹo làn thơm ô cửa
mà người lặng im chờ bóng sóc bay
Anh bảo đông chỉ vừa nháp thử
trầm tư thêm trang dở đợi chờ
lật tìm chút úa vàng bỏ lỡ
chắc đông rồi
mình em lất phất mưa
Cây rũ lá niềm chao xao xác
dòng dạt trôi
người quét rác vô hình
em rũ nhớ đầy con phố lạc
có khi nào anh gom nhặt giúp em không?
Ngả thời gian gặp bóng hình sạm ố
lục tìm anh trong màu mắt vời xa
người chợt lạ giữa trầm ngâm mùi sách cũ
chất chồng em bừa bộn những bâng quơ
Hỏi thu ngỡ đã nghìn câu vơ vẩn
gương mặt tàn đông thương quay quắt hắt hiu
thương là gì có cần em giải nghĩa
thương là thương đâu chỉ là yêu!
Anh đừng giấu mùa đông trong ngực áo
góc nào vơi chừa chỗ em ngồi
lò sưởi cũng không cần đốt lửa
chỉ cần anh
lặng lẽ
nhìn em thôi…
Chỗ đào - Thơ Vũ Xuân Hoát Nhớ đông Hà Nội - Thơ Bạch Phần Uống trà nhớ bạn - Thơ Nguyễn Hữu Quý Qua ngõ nhà em - Thơ Hải Đường Những ngày thơ lang thang - Thơ Vương Cường |
Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tu-o-cua-ay-tho-nguyen-thi-kim-tuyen-19726.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.