Lập xuân - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Baovannghe.vn- Ta mê ngủ giữa khung trời hoa mộng/ Mùi bùn non lẫn trong gốc rạ xanh

Lập xuân

Ta mê ngủ giữa khung trời hoa mộng

Mùi bùn non lẫn trong gốc rạ xanh

Dòng kỷ niệm ùa về như mộng tưởng

Đã giêng hai bến vắng những chuyến đò

Ồ sương đấy sao mềm như khói bếp

Thổi lửa lên nhen nhóm những ấm êm

Vùi khoai sắn thơm nồng bao thương nhớ

Khép bờ mi hồi tưởng mắt môi mềm

Đôi quang gánh chợ chiều thưa thớt quá

Ta chênh vênh trên những bước xa nhà

Đụn rơm óng nắng chiều loang cây cỏ

Dáng mẹ gầy toả bóng dáng quê xa

Ta thức dậy ngỡ buổi chiều hoài niệm

Cựa quậy xanh vài đọt lá nảy mầm

Vườn ngút ngát bóng cò xanh đồng bãi

Ôm lạnh tràn trên da thịt thanh tân

Bầu trời xanh làn mây trắng trôi êm

Khấp khởi đón tin vui mùa xanh thẳm

Bên dòng Lam xuôi điệu hò lắng sóng

Dưới vòm trời hoa lá đã lập xuân

Vũ trụ xoay quanh những ký ức viên thành…

Chỗ đào - Thơ Vũ Xuân Hoát Nhớ đông Hà Nội - Thơ Bạch Phần Uống trà nhớ bạn - Thơ Nguyễn Hữu Quý Qua ngõ nhà em - Thơ Hải Đường Những ngày thơ lang thang - Thơ Vương Cường
Trần Hoàng Thiên Kim

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/lap-xuan-tho-tran-hoang-thien-kim-19729.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.