Hoa mận nở trắng trời Xuân Tây Bắc - Thơ Lương Minh Cừ

Baovannghe.vn- Lên Tây Bắc vào mùa giáp Tết/ Anh bâng khuâng trước vẻ đẹp diệu kỳ

Hoa mận nở trắng trời Xuân Tây Bắc

Lên Tây Bắc vào mùa giáp Tết

Anh bâng khuâng trước vẻ đẹp diệu kỳ

Hoa mận nở trắng trời xuân Tây Bắc

Bụi mưa xuân quyến rũ bước người đi.

Những thung lũng hoa vừa quen, vừa lạ

Như mời chào, như vẫy gọi khách đường xa

Hoa mận nở trắng mùa xuân Tây Bắc

Em đâu rồi giữa bát ngát rừng hoa?

Không tin được có mùa xuân tuyệt đẹp!

Giữa núi rừng Tây Bắc trập trùng xa

Hoa đào đỏ chen màu hoa mận trắng

Có sắc bốn mùa trong thổ cẩm em pha.

Lên Tây Bắc vào mùa giáp Tết

Nghe vó ngựa khua rạo rực chợ tình

Bát rượu ngô ấm nồng đêm lạnh

Bên nhà sàn lửa sáng lung linh.

Anh đã đến mọi nẻo đường Tây Bắc

Những cánh rừng hoa mận trắng tinh khôi

Hương hoa núi khiến lòng anh bối rối

Cái mùi hương day dứt đất trời.

Lên Tây Bắc vào mùa giáp Tết

Đón xuân sang với rộn rã núi rừng

Có hoa mận nở trắng trời Tây Bắc

Cho người về trong nỗi nhớ rưng rưng…

Chỗ đào - Thơ Vũ Xuân Hoát Nhớ đông Hà Nội - Thơ Bạch Phần Uống trà nhớ bạn - Thơ Nguyễn Hữu Quý Qua ngõ nhà em - Thơ Hải Đường Những ngày thơ lang thang - Thơ Vương Cường
Lương Minh Cừ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hoa-man-no-trang-troi-xuan-tay-bac-tho-luong-minh-cu-19733.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.