Chợ người đốt lửa hơ tay - Thơ Nguyễn Thị Mai

Baovannghe.vn- Không còn ruộng để cấy trồng/ Nhàn nông lên phố ngày đông Tết về

Chợ người đốt lửa hơ tay

Không còn ruộng để cấy trồng

Nhàn nông lên phố ngày đông Tết về

Lạnh buồn thèm ngọn lửa quê

Đốt lên đống sưởi, ủ ê mặt chờ

Mặt chờ từ sớm tinh mơ

Người xe cuộn chảy thờ ơ vô tình

Hóng xem ai gọi vẫy mình

Lao ra run cả bóng hình co ro

Sức người gánh nặng, vác to

Mà không đổi nổi bữa no từng ngày

Đành ngồi đốt lửa hơ tay

Cho mười ngón ấm xòe vay bữa đời

Thủ Đô mưa lạnh buốt trời

May còn đống lá sưởi người xa quê

Tóc bạc - Thơ Bùi Kim Anh Vầng trăng Vĩ Dạ - Thơ Chử Văn Long Thay vì - Thơ Đoàn Thị Ký Tri âm - Thơ Nguyễn Hoa Cột mốc mùa Xuân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã
Nguyễn Thị Mai

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cho-nguoi-dot-lua-ho-tay-tho-nguyen-thi-mai-19769.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.