Tiếng ru - Thơ Phạm Ánh

Baovannghe.vn- Mẹ già một nắng hai sương/ Con nghe suối đổ vui buồn bạc phơ

Tiếng ru

Mẹ già một nắng hai sương

Con nghe suối đổ vui buồn bạc phơ

Chắt chiu từ thưở còn thơ

Mẹ cho con tiếng ầu ơ… ở đời.

Mai sau mẹ khuất đi rồi

Trong con vắng một khoảng trời yêu thương

Đã từng tựa cửa sớm hôm

Mẹ ơi gió bấc mưa nguồn thấu tim.

Con về bên mẹ bình yên

Hàng dừa mát rượi nỗi niềm trẻ thơ

Dòng đời lắm lúc bơ vơ

Buồn buồn nhớ mẹ ầu ơ… ru hời!

Tri âm - Thơ Nguyễn Hoa Cột mốc mùa Xuân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi - Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát Thêm niềm vui - Thơ Phạm Đình Ân Nhịp sống, môi trường, thơ và rượu - Thơ Đỗ Minh Dương
Phạm Ánh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tieng-ru-tho-pham-anh-19840.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.