Bay qua cánh đồng- Thơ Ninh Đức Hậu

Baovannghe.vn- Mượn đôi cánh gió ta bay/ Miền xa hoang hoải đất dày mênh mông

Bay qua cánh đồng

Mượn đôi cánh gió ta bay

Miền xa hoang hoải đất dày mênh mông

Bay qua vi vút cánh đồng

Lưng trần chân cỏ tồng ngồng trẻ trâu

Cha ta cắm cúi đất sâu

Vài ba sợi tóc đỉnh đầu phất phơ

Mẹ ta tát nước be bờ

Con cua con ốc tay quờ rong rêu

Xác xơ rổ rá nồi niêu

Bếp nhà một thuở liêu xiêu khói gày

Đêm mơ có bát cơm đầy

Củ khoai củ sắn tháng ngày cầm hơi

Rồi cha về cõi xa xôi

Mẹ làm mây trắng giữa trời mong manh

Rồi ta ngủ giấc chiến tranh

Thương em đơn chiếc mà thành vọng phu

Chiều nay giã biệt âm u

Mượn đôi cánh gió vi vu ta về.

Tính Tẩu ba dây - Thơ Nguyễn Đình Minh Tiếng ru - Thơ Phạm Ánh Họa nét cong mềm mại - Thơ Lâm Minh Thường Cô gái dắt ngựa đi dọc triền Xuân - Thơ Dương Thắng Một phiên chợ Tết - Thơ Ngô Thế Lâm
Ninh Đức Hậu

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/bay-qua-canh-dong-tho-ninh-duc-hau-19877.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.