Về đồng buổi sớm - Huỳnh Thị Kim Cương

Baovannghe.vn- Về qua đồng buổi sớm/ Nghe hương lúa thầm thì

Về đồng buổi sớm

Về qua đồng buổi sớm

Nghe hương lúa thầm thì

Nụ hoa vàng mới chớm

Ép ấp hoài trong sương.

Tiếng chim vừa rót mật

Rơi trên lối em về

Nụ cười quê trong vắt

Trong sớm mai lặng thầm.

Con đường quê xanh mát

Nghiêng bóng dài thênh thang

Con nghé nào đi lạc

Đứng gọi hoài trên đê.

Bếp nhà ai đỏ lửa

Ấm miền tuổi thơ tôi

Mẹ ngồi bên bậu cửa

Ru ngày xưa xanh màu...

Cô gái dắt ngựa đi dọc triền Xuân - Thơ Dương Thắng Một phiên chợ Tết - Thơ Ngô Thế Lâm Quán Gió Tam Đảo - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Bay qua cánh đồng- Thơ Ninh Đức Hậu Khoảng cách - Thơ Lê Huy Quang
Huỳnh Thị Kim Cương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ve-dong-buoi-som-huynh-thi-kim-cuong-19898.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.