Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền

baovannghe.vn- Chiều về qua ngõ vắng/ Sợi khói buồn mênh mông

Chiều ngõ vắng

Chiều về qua ngõ vắng

Sợi khói buồn mênh mông

Bếp nhà ai lửa ấm

Khẽ thơm hương lúa đồng.

Dòng sông chiều cổ tích

Soi bóng người xa quê

Cánh lục bình ngơ ngác

Trôi về đâu lặng thầm.

Chiều xưa giờ đâu mất?

Những tiếng cười vụt tan

Con diều quê đứt chỉ

Nhớ gió mùa thênh thang.

Cơn mưa chiều ướt đẫm

Nỗi nhớ nào lên xanh

Nhặt mùa rơi trên sóng

Đường về nhà bao xa?

Quán Gió Tam Đảo - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Bay qua cánh đồng- Thơ Ninh Đức Hậu Khoảng cách - Thơ Lê Huy Quang Bà ngoại chân đau - Thơ Hoàng Anh Tuấn Bầy chim sẻ trên cánh đồng - Thơ Huỳnh Minh Tâm
Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chieu-ngo-vang-tho-huynh-thi-mong-tuyen-19921.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.