Hạnh phúc - Thơ Trần Thị Nương

Baovannghe.vn- Ở trời/ Mơ dễ được đâu anh

Hạnh phúc

Ở trời

Mơ dễ được đâu anh

Chỉ có gió mây nhì nhằng sấm sét

Sương trắng áo mùa đông lật ngược

Thần Nông ngồi ngoảnh mặt với thi ca…

Hồn vía quê mình

Ngút ngát phù sa

Lấm láp bùn nâu men đời ngọt lự

Biển biết đầy lên từ mạch nguồn nhỏ bé

Anh biết yêu anh

Từ khi thiếu em về…

Thời gian

Cơn nước lũ sau mưa

Thảng thốt còn nhau sau năm dài báo tử

Chia câu thơ từ chiến trường máu lửa

Hạnh phúc lặng thầm

Đâu cứ phải mùa xuân.

Phù sa nguyên khí - Thơ Chung Tiến Lực Bà ngoại chân đau - Thơ Hoàng Anh Tuấn Quả na - Thơ Mai Hoàng Hanh Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tìm con - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Trần Thị Nương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hanh-phuc-tho-tran-thi-nuong-19973.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.