Phù sa nguyên khí
Bóc lớp lang thế kỷ
chạm những vương triều áo gấm giầy thêu!
võng lọng lầu son gác tía…
hé miệng hoa văn nói bao điều.
Gươm giáo, than tro, đau thương thời giặc giã
sân chầu, cung điện chốn quyền uy
nghiên mài mực, tụng nền văn hiến
khung cửi mòn năm tháng bình yên.
Dấu phong lưu in trên bậc cửa
gia bảo truyền đời dòng máu nhân văn
bàn tay tài hoa vương trên phù điêu rồng thời Lý
gạch vân hoa cúc, ngói mũi nhà Trần…
hồn Việt nâu sồng
trong gốm sứ, đất nung.
Ghé tai cổ vật nghe lời hịch hào hùng
rậm rịch bước chân người ra trận
móng ngựa vẹt mòn đường xa biên ải
vặn lòng thuyền đây sóng Bạch Đằng?
sức dân lũ cuốn.
Tiếng binh khí vọng sâu đáy nước
chiến thuyền mờ sau lau lách, khói sương.
…Lật bóng thời gian
miên man dòng đời thao thiết
phù sa nguyên khí ngàn năm
lắng bồi lòng đất Việt.