Cho đến tận cùng - Thơ Chiêu Anh Nguyễn

Baovannghe.vn- Em sẽ trồng cho anh một khoảnh vườn bình yên/ Sẽ thắp những ngọn bạch lạp trong đêm

Cho đến tận cùng

Em sẽ trồng cho anh một khoảnh vườn bình yên

Sẽ thắp những ngọn bạch lạp trong đêm

Treo lửng lơ ánh hoàng hôn tuyệt diệu

Em sẽ pha ly cafe đầu hôm

Đặt ly trà ướp nụ bạch hồng trên chiếc bàn con

Nơi chúng ta có thể ngồi cùng nhau đến ngày tận thế

Em sẽ vẽ nụ cười anh vào dấu thời gian treo trên bia đá

Hay ánh mắt thẫm buồn khoá chặt cửa

Huyệt mộ em tự xây cho chính bản thân mình

Em sẽ ngồi và đếm bão bùng

Đến khi giọt mưa chạm thịt da hoá thành lời thì thầm quen thuộc

Em chẳng biết làm gì để dấu chân kia có thể trở thành bất diệt

Hay thời gian xoay chuyển như lỗi lầm mà nhân gian dựng thành tượng đài chiêm ngưỡng

Chỉ có thể rằng

Em sẽ ngồi đây cho đến tận cùng

Để hành trình thập tự kia

Đến khu vườn em một sớm trổ hoa .

Bầy chim sẻ trên cánh đồng - Thơ Huỳnh Minh Tâm Một hôm nghe - Thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga Quả na - Thơ Mai Hoàng Hanh Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tìm con - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Chiêu Anh Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cho-den-tan-cung-tho-chieu-anh-nguyen-19974.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.