Trong thênh thang ấy - Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

Baovannghe.vn- Tiếng gì vừa rớt xoảng/ Giật mình hồn vía bể loang choang

Trong thênh thang ấy

Tiếng gì vừa rớt xoảng

Giật mình hồn vía bể loang choang

Tim nhộn lên như ai trộn vào vôi vữa

Nằm nhắm mắt không tài nào tin được nữa

Chỉ bóng hoa in tường khuya tin tối dịu lành

May con thằn lằn đi đâu không chắc lưỡi

Đêm còn nguyên không bị băm vằm

Tiếng động như nốt sol

Hát dùm khi đang thức

Tiếng động tựa dịch truyền

Pha loãng cơn đau nhức

Là âm thanh ấy xe quen về ngõ

Là lá rìa cây chia tay từng hồi

Là gió cuồng cuồng ra đi bỏ núi

Về đồng không men vách lá nhà chòi

Trong thênh thang ấy

Cả kỳ quan hiếu động

Làm sao lặng làm sao im

Phân khúc mỗi đời người ...

Bà ngoại chân đau - Thơ Hoàng Anh Tuấn Bầy chim sẻ trên cánh đồng - Thơ Huỳnh Minh Tâm Quả na - Thơ Mai Hoàng Hanh Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tìm con - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/trong-thenh-thang-ay-tho-nguyen-thi-anh-huynh-19977.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.