Mùa Thu Kinh bắc - Thơ Nam Thanh

Baovannghe.vn- Ánh mắt ai trôi anh về Kinh Bắc/ Nghe sông Cầu hóa thành khúc hát

Mùa Thu Kinh bắc

Ánh mắt ai trôi anh về Kinh Bắc

Nghe sông Cầu hóa thành khúc hát

Sông Đuống phảy nét cọ nên bức tranh quê

Đồng bãi lúa ngô thôn xóm bốn mùa…

Mùa thu neo vào Kinh Bắc

Nghe quan họ hát khúc nắng mưa

Đôi tay em nở hoa trái bốn mùa

Đôi tay em vun trồng trăm làng nghề Kinh Bắc

Câu quan họ dập dìu ánh mắt

Có sông Cầu chảy qua mái tóc

Có sông Đuống khóc cười trong lồng ngực

Có tháng năm vui buồn trong mỗi ngón tay em

Sông Cầu lơi yếm thắm

Sông Đuống buông dải lưng xanh

Gió quan họ thổi anh qua sông

Anh trốn vào mắt nhắm

Sao chỉ gặp nụ cười em

Nụ cười quan họ neo núm đồng tiền Kinh Bắc

Sao chỉ thấy em bước ra từ câu hát

Mặn mà một khúc giao duyên

Muốn giang tay ôm Kinh Bắc vào lòng

Nồng nàn hôn lên sông Cầu sông Đuống

Thu Kinh Bắc sao mặn mà duyên dáng

Hồn anh neo ở sông Đuống sông Cầu

Uống một canh quan họ

Mà suốt đời say nhau

Bà ngoại chân đau - Thơ Hoàng Anh Tuấn Bầy chim sẻ trên cánh đồng - Thơ Huỳnh Minh Tâm Quả na - Thơ Mai Hoàng Hanh Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tìm con - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Nam Thanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mua-thu-kinh-bac-tho-nam-thanh-19982.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.