Lời ru của mẹ - Thơ Hoàng Thị Kiều Thanh

Baovannghe.vn- Mẹ ươm lộc biếc chồi non/ Cho vườn đầy trái thơm giòn mẹ ơi

Lời ru của mẹ

Mẹ ươm lộc biếc chồi non

Cho vườn đầy trái thơm giòn mẹ ơi

Con là hoa của cuộc đời

Mẹ cho con cả chân trời, ngày mai...

Ầu ơ mẹ ru đêm dài

Điệu dân ca vấn vương hoài đời con

Bao năm giấc ngủ chưa tròn

Đung đưa cánh võng mãi còn ngân nga

Bây giờ con ở nơi xa

Vẫn nghe tiếng mẹ thiết tha tiếng lòng

Dạt dào tình biển mênh mông

Chưa bằng tình mẹ ở trong tim mình.

Vòng xoang Tây Nguyên - Thơ Nam Thanh Ngày mai - Thơ Trần Thị Nương Mùa thiếu nữ - Thơ Hoàn Nguyễn Mùa con gái - Thơ Hoàn Nguyễn Biển dâng - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Hoàng Thị Kiều Thanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/loi-ru-cua-me-tho-hoang-thi-kieu-thanh-20028.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.