Mừng tuổi mẹ - Thơ Lê Gia Hoài

Baovannghe.vn- Tám lăm mẹ vẫn sâu kim/ Khâu bao vết rách nổi chìm lòng con

Mừng tuổi mẹ

Tám lăm mẹ vẫn sâu kim

Khâu bao vết rách nổi chìm lòng con

Tóc xanh giờ đã hao mòn

Dấu mây bạc những dại khôn kiếp người

Mẹ từng trong héo, ngoài tươi

Từng khô nước mắt khóc cười bao phen

Nhiều đêm tối lửa tắt đèn

Một mình, một bóng tự nhen lửa hồng

Hai lần mẹ bước qua sông

Đò ngang lận đận vẫn không cập bờ

Cha đi - nách mấy con thơ

Đường đời bươn bả mịt mờ gió sương

Kiên cường bám đất quê hương

Đồng khô, ruộng thụt đoạn trường vượt qua

Gian nan muôn nỗi phong ba

Rồi mùa Xuân cũng đơm hoa vẹn tròn

Mẹ giờ vui với cháu con

Yêu thương trao tấm lòng son rạng ngời

Tám lăm vãn một kiếp người

Phúc ân từ mẹ suốt đời con mang

Kính mừng tuổi mẹ xuân sang!

Mùa Thu Kinh bắc - Thơ Nam Thanh Vòng xoang Tây Nguyên - Thơ Nam Thanh Ngày mai - Thơ Trần Thị Nương Mùa thiếu nữ - Thơ Hoàn Nguyễn Mùa con gái - Thơ Hoàn Nguyễn Biển dâng - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Lê Gia Hoài

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mung-tuoi-me-tho-le-gia-hoai-20037.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.