Bản Lác - Thơ Lê Thành Nghị

Baovannghe.vn- Suối nhỏ chỉ đường lên với bản/ Chim kêu cuối bụi đỗ quyên vàng

Bản Lác

Suối nhỏ chỉ đường lên với bản

Chim kêu cuối bụi đỗ quyên vàng

Khói lên mỏng mảnh lưng chừng núi

Tưởng khói mơ màng

Mây đánh ghen!

Nước đi như nước đi biền biệt

Gió về như gió về mê man

Người từ xa bản từ xa suối

Nghe đất gọi thầm, đất gọi tên.

Tan chợ đá nằm như say rượu

Mây mang chăn đến để đắp cùng

Chừng mươi hôm nữa rồi qua Chạp

Gió đã thơm lừng xôi nếp nương.

Về lại dòng Nan - Thơ Hoàng Thị Kiều Thanh "Giữa tầng trời": Những góc nhìn gợi mở và đầy chất thơ Về một người anh hùng - Thơ Đoàn Xuân Hòa Lời rao than tổ ong - Thơ Đoàn Xuân Hòa Giữ - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Lê Thành Nghị

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ban-lac-tho-le-thanh-nghi-20115.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.