Giỗ bố - Thơ Trần Nhuận Minh

Baovannghe.vn- Bố chết chia tài sản/ Ít nhiều chẳng tranh nhau

Giỗ bố

Bố chết chia tài sản

Ít nhiều chẳng tranh nhau

Ai cũng khen nhà ấy

Đạo đức đứng hàng đầu

Rồi một lần giỗ bố

Anh em về xum vầy

Tường cao Huân chương sáng

Mâm cao thơm cỗ đầy

Cả nhà chuyện vui vẻ

Ông nào sắp lên to

Ai mưu cao kế lớn

Ai sắp “ thiêu trong lò ”… (1)

Anh khen “ anh Nga ” tốt

Em khen “ em U ” (2) giầu

Chuyện từ những kỉ niệm

Bỗng thành cãi đánh nhau

Mắng em : “ thằng phản động”

Chê anh : “ lão ngu đần”

Thế là đấm vẹo mũi

Thế là phang sưng chân…

Nhà bỗng thành náo loạn

Thề: Không nhìn mặt nhau

Bố thằng nào nấy cúng

Sống chết cũng mặc dầu…

Nén hương cha chưa tắt

Xôi thịt còn lên hơi

Mỗi người đã mỗi ngả

Xe con chuyển bánh rồi…

Chỉ còn bà mẹ ốm

Rỉ rên khóc giữa nhà

Hờ ôi… cái gì vậy ?

Mà tan tành nhà ta…

-------------------

  1. Đốt lò chống tham nhũng
  2. U: Tiếng gọi tắt Ucraina của người Việt từng học tập hay lao động ở Liên Xô những năm trước đây. Nga và U là 2 nước anh em rất thân thiết thời Xô viết.
Tháng ba về rồi mẹ ạ - Thơ Lê Gia Hoài Thời tiết ngày 3/3/2025: Bắc Bộ mưa phùn về đêm và sáng Về lại dòng Nan - Thơ Hoàng Thị Kiều Thanh "Giữa tầng trời": Những góc nhìn gợi mở và đầy chất thơ Về một người anh hùng - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Trần Nhuận Minh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/gio-bo-tho-tran-nhuan-minh-20120.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.